Điên Cuồng Vì Phải "Yêu" Theo Thời Gian Biểu
Hoàng, chồng Hoa, là một bác sĩ rất sạch sẽ và nguyên tắc. Anh yêu cầu mọi thứ phải khoa học, kể cả trong chuyện giường chiếu. Trước khi “yêu”, anh luôn muốn cả hai phải tắm rửa sạch sẽ, và nếu Hoa chưa tắm, anh sẽ không đồng ý. Hoàng chỉ muốn “làm” trên giường, không có chuyện đổi chỗ. Anh cũng quy định chỉ “hành động” vào buổi tối trước khi đi ngủ, không vào ban ngày. Tần suất “yêu” của họ là hai lần một tuần vào thứ 3 và thứ 6, có thể thay đổi nếu có hứng, nhưng Hoàng tin rằng cần giữ tần suất thưa để bảo vệ sức khỏe.
Hoàng nhắc Hoa đánh dấu ngày đèn đỏ trên lịch để lên kế hoạch yêu bù. Có lần, khi về thăm nhà ngoại, Hoa muốn ở lại nhưng Hoàng vội vã đến đón vì hôm đó là ngày phải "yêu". Dù cả hai còn trẻ và muốn gần gũi, Hoa vẫn thấy thiếu thốn vì Hoàng chỉ "chiến đấu" một hiệp rồi nghỉ, mặc cho cô gợi ý thêm. Hoàng còn tính toán thời gian cho từng phần trong cuộc yêu một cách khoa học, khiến Hoa cảm thấy chồng mình thật đặc biệt.
Phòng ngủ của Hoa và Hoàng luôn có một chiếc đồng hồ lớn ở đầu giường để Hoàng tiện xem giờ khi ân ái, điều này khiến Hoa tức giận vì chồng quá tập trung vào thời gian mà không chú tâm vào cảm xúc. Ngà và Lâm mới cưới, Lâm cảm thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại cho đến khi nhận ra Ngà rất nguyên tắc và có kế hoạch rõ ràng cho mọi việc, kể cả chuyện chăn gối. Ngà kiên quyết giữ gìn “trinh tiết” cho đến đêm tân hôn. Sau khi cưới, Ngà nhắc Lâm về tần suất quan hệ hợp lý, khoảng 4-5 lần mỗi tuần.
Lâm bảo vợ làm tròn cho anh thành 5 lần mỗi tuần. Ban đầu, anh vui mừng vì có vợ nhiệt tình, nhưng không lâu sau, anh nhận ra lịch trình này quá sức. Sau những buổi tập thể thao mệt mỏi, Lâm muốn xin nghỉ một hôm nhưng vợ không cho, cứ "khều" đến cùng. Nếu không hoàn thành, vợ sẽ không chịu ngủ. Cuối cùng, Lâm chỉ có thể ngã xuống giường, kiệt sức, và hôm sau vẫn còn ê ẩm.
Có hôm Lâm đi nhậu về, mệt mỏi và nôn ói khắp nhà, nhưng vợ vẫn bắt "yêu" đúng lịch. Có lúc anh buồn ngủ đến mức vừa yêu xong đã ngủ thiếp đi, nhưng Ngà lại cấu cho anh tỉnh dậy hoàn thành nốt. Lâm cảm thấy như mình bị tước đoạt quyền riêng tư. Ngày nào anh cũng mệt mỏi, không còn hứng thú với công việc, chỉ muốn ngủ cho quên hết. Đồng nghiệp thấy vậy trêu chọc, khiến anh càng rầu lòng nhưng không dám tâm sự, sợ mang tiếng "yếu". Dù đã góp ý với vợ về việc linh hoạt trong chuyện này, Ngà vẫn không nghe. Anh chỉ mong đến 30 tuổi, khi vợ sẽ áp dụng lịch yêu mới, mà không phải kiểm tra kỹ trước khi lên giường.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/phat-ro-vi-phai-yeu-theo-lich-20130419045635328.chn